"Chỉ vì một túi vải, chồng nghi ngờ vợ 'lén lút sang nhà ngoại' và phản ứng bất ngờ khiến mọi người không khỏi ngỡ ngàng"
Cưới phải đàn ông keo kiệt là nỗi ám ảnh của nhiều phụ nữ. Ai cũng muốn có người chồng phóng khoáng để gia đình sống vui vẻ. Một chị vợ đã ly hôn sau 5 năm chịu đựng cảnh chồng keo kiệt, không chịu chi tiền cho vợ con, trong khi lại tiêu xài cho bản thân rất thoải mái. Trước khi cưới, chị thấy chồng tử tế và có trách nhiệm, nhưng sau khi kết hôn mới phát hiện ra anh là người cực kỳ tiết kiệm, dẫn đến việc bạn bè và họ hàng xa lánh. Sau khi ly hôn, chị lo lắng về phản ứng của mọi người nhưng cảm thấy quyết định của mình là đúng.
Trong vài tháng, em phải chi tiêu cho cả gia đình bằng lương mình. Khi nói thẳng ra, chồng em chỉ đưa 2 triệu và dặn dò tiết kiệm. Mỗi khi hai mẹ con muốn đi chơi hay ăn ngoài, chồng em luôn tỏ ra khó chịu. Ngay cả những dịp lễ, anh cũng khuyên nên tiết kiệm. Con em 3 tuổi nhưng chưa bao giờ được quà hay đồ chơi từ bố. Chồng em rất keo kiệt, khiến em thường xuyên cãi vã. Cuối cùng, một sự việc nhỏ đã khiến em quyết định ly hôn.
Anh ấy đi chơi ở nhà bạn cách gần 40km, nơi có cây vải. Chồng em không có nhà, chị gái chồng qua chơi và em đã cho chị vài cân vải mang về cho các cháu. Em cũng để riêng một túi vải để tối biếu ông bà nội. Khi chồng em về, anh ấy thấy túi vải vơi đi 23 cân và nổi giận, mắng mỏ em, nghi ngờ em mang vải về cho nhà ngoại. Anh ấy chửi bới rằng dâu con gì mà chỉ dám dấm dúi đồ về cho nhà ngoại, trong khi ông bà nội chưa được gì. Em cảm thấy rất tức và ứa nước mắt.
Bố em mất sớm, chỉ còn mẹ ở nhà vì em trai đang học xa. Chồng em không chấp nhận việc em mang đồ về cho mẹ. Em cảm thấy tình yêu và tình thương dành cho anh đã biến mất, thay vào đó là sự chán ghét. Trong 5 năm qua, em cùng con gái đã phải chịu đựng tính keo kiệt, ích kỷ của anh. Nhưng khi anh nói về mẹ em, em không thể kiềm chế. Em thẳng thắn nói rằng mẹ em chưa bao giờ nhận gì mà không trả lại. Em chất vấn anh tại sao bạn bè và gia đình không muốn gần gũi anh. Cuối cùng, em quyết định sẽ ly hôn, vì 5 năm bên anh đã đủ. Anh luống cuống giải thích nhưng em đã quá mệt mỏi. Dù lý do ly hôn có vẻ buồn cười với người khác, nhưng đối với em, đó là kết quả của 5 năm chịu đựng.
Trong hôn nhân, mâu thuẫn nhỏ thường xảy ra, nhưng những việc tưởng chừng như không đáng cũng có thể gây áp lực lớn. Có thể người vợ đã quá mệt mỏi và quyết định giải thoát. Hôn nhân là sự gắn kết mạnh mẽ, nhưng đôi khi chỉ một vấn đề nhỏ cũng đủ để làm tan vỡ nó.


Source: https://afamily.vn/chi-vi-mot-tui-vai-chong-do-cho-vo-dam-dui-sang-nha-ngoai-va-man-vung-len-kinh-ngac-khien-ai-cung-thay-kho-tin-20200615105409947.chn